Hà Nội: Mekid2010!

Thảo luận trong 'THỰC PHẨM GIA ĐÌNH' bởi mekid2010, 14/11/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. nam nam

    nam nam Guest

    Ðề: Bán thịt lợn đen không tăng trọng, gà bản, và các thực phẩm sạch của người dân tộc.

    Comment chút, tuần rồi mình đã mua thịt lợn nhà mẹ nó. Mình cũng tin tưởng người bán đã lâu và nhìu khách đã mua khen thịt lợn nhà mẹ nó. Mà hôm rồi nhận thịt thì thật sự là thất vọng wa', thịt lợn bèo nhèo, ba chỉ thì đến 70-8-% là mỡ. Ăn thịt k thấy săn chắc bằng thịt mình mua hàng ngày ở chợ. Nhìu mẹ nói thịt mềm thôi mình cũng tạm chấp nhận nhưng thực sự là ăn thịt k thấy vị thơm tươi của lợn nuôi thả. Thịt lợn đen mình mua hàng ngày ở chợ ăn khác hẳn lun. Mình k bàn đến giá cả vì chấp nhận mua là mình đã chấp nhận cái giá wa' cao của nhà mẹ nó, nhưng thực sự cả nhà mình đều chê và cảm thấy giá cả k đi đôi với chất lượng. Mình cũng thường xuyên mua hàng online, cũng đôi lần mua đc hàng k như ý nhưng chưa lần nào mình comment lại trên topic cả vì mình thấy nó k đáng kể. Nhưng lần này thực sự là mình cảm thấy thất vọng. Mình chỉ có đôi lời chia sẻ dưới góc độ cá nhân như vậy.
     
  2. Mek Bé Bơm

    Mek Bé Bơm Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    219
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bán thịt lợn đen không tăng trọng, gà bản, và các thực phẩm sạch của người dân tộc.

    Thôi cho m cancel vậy.
    có gì lần tới sẽ mua sau.
     
  3. mekid2010

    mekid2010 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/8/2011
    Bài viết:
    6,369
    Đã được thích:
    1,114
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bán thịt lợn đen không tăng trọng, gà bản, và các thực phẩm sạch của người dân tộc.

    Cảm ơn chị đã có những nhận xét chân thành về mặt hàng nhà em. Chị cho em hỏi, nhà mình đặt hàng thịt lợn nhà em hôm nào được ko ạ? Em xem lại thì thấy tối hôm 19/5 chị có hỏi về giá thịt lợn nhà em. Tối đó em gửi hàng rồi nên chắc chị không đặt hàng hôm đó được. Và từ hôm 19/5 đến hôm nay em chưa gửi thêm chuyến nào, tối nay em mới gửi tiếp. Còn nếu chị đặt hàng trước ngày 19/5 thì hôm 19/5 chị có comment cho em, sao chị ko cho em biết để em giải quyết sớm cho chị, mà hôm nay chị mới vào comment ạ? Vậy chị đặt hàng hôm nào để em xem lại, có gì em sẽ có chính sách bồi thường nếu thịt nhà em thật sự không đảm bảo. Cảm ơn chị rất nhiều!
     
    Sửa lần cuối: 22/5/2012
  4. mekid2010

    mekid2010 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/8/2011
    Bài viết:
    6,369
    Đã được thích:
    1,114
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bán thịt lợn đen không tăng trọng, gà bản, và các thực phẩm sạch của người dân tộc.

    Ok chị. Hẹn chị lần sau!!!!!!!!!!!!
     
  5. nam nam

    nam nam Guest

    Ðề: Bán thịt lợn đen không tăng trọng, gà bản, và các thực phẩm sạch của người dân tộc.

    Mình đặt hàng chính xác là hôm chủ nhật vừa rồi có hàng. Nếu mình nhớ k nhầm thì mình là người thứ 2 trong list hôm đó của nhà bạn. Trước hôm đó mình có vào hỏi giá thịt lợn, mình thắc mắc vì giá cao. Sự thực là lúc đặt hàng thấy mọi ng khen nên mình thử đặt xem sao cũng k chú ý đến giá cả lắm, mình ở nhà cũng ít đi chợ nên k nắm đc giá cả. Nhưng k bàn đến giá cả ở đây vì mình wan tâm đến chất lượng hơn, mình nghĩ là nếu thịt tươi ngon mà mình mua về cả nhà hài lòng thì giá cả mắc chút cũng k thành vấn đề. Chủ nhật nhận đc hàng, thứ 2 mình đi làm nhưng phải chạy ra ngoài cả ngày nên k ở cơ quan, hnay mới vào comment đc. Thú thật mình chưa bao giờ comment thế này trên topic của bất cứ người bán nào, vì bít nó ảnh hưởng đến uy tín của người bán nhìu. Nhưng hôm vừa rồi lần đầu tiên mua hàng mà mình bị mọi người nói là bị lừa (xin lỗi chủ top nếu chỉ là sơ suất trong số rất nhiều lần bán hàng của bạn). Mình chỉ muốn nếu ý kiến cá nhân vậy, bạn nào là đã là khách quen của mekids thì vào comment nha. Hy vọng đây chỉ là trường hợp hãn hữu trong số những lần giao hàng của mẹ nó.
     
    mekid2010 thích bài này.
  6. BanJiShop

    BanJiShop FB.com/TinhDauMoli

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    13,339
    Đã được thích:
    2,390
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bán thịt lợn đen không tăng trọng, gà bản, và các thực phẩm sạch của người dân tộc.

    Em vào tính giục chị Thủy báo vs 1 khách hẹn đến nhà em lấy thịt là qua lấy hôm nay, để em còn quyết toán ck tiền cho chị Thủy 1 lượt.
    Vào đọc được cm của chị nam nam, cho em xin góp 1 vài ý kiến nha.

    Em thì chưa từng đặt mua thịt nhưng được ăn mấy lần rồi.
    Lý do thì là vì có lần giao hàng cho khách, nhưng thừa thịt ba chỉ trong đó, nên được chị Thủy để lại giá rẻ ^^.
    Có lần thì có 1 chị sáng em ko gọi được nên chiều mới giao. Nhưng tối đó chị ấy gọi em trả lại thịt ko lấy vì bảo là khi nhận thịt ko lạnh :I
    Thịt của chị Thủy khách chưa lấy em đều cho trong ngăn đá bảo quản, cho đến khi mang giao cho khách.
    Cũng ko tránh khỏi có 1 lần nhiều khách em ko gọi được, nên phải để trong thùng xốp và chèn đá xung quanh, hoặc cho trong túi giữ nhiệt, cho trong ngăn mát.

    Mấy lần đó em đều lấy về nhà em ăn. Hầu hết em đều để lại ngăn đá, sau đó mới ăn chứ ko ăn luôn.

    Cảm nhận của em là thịt ba chỉ nhiều mỡ - em lại thích nhiều mỡ. Em thích ăn thịt nướng, nên thịt lần nào em cũng làm nướng thôi. Thịt đông lạnh nhưng khi thái miếng ra ko bị nát, rời rạc, thịt rất thơm, chắc, mềm và ngọt nữa.

    Vs em thấy nhiều chị gần như tuần nào cũng đặt mua, mà còn mua rất nhiều nữa :(.
    Em cũng théc méc là sao các chị ấy chịu khó đặt thịt ở xa thế.
    Nhưng ăn rồi thì cũng thấy đáng đồng tiền bát gạo ạ :D.
     
    mekid2010 thích bài này.
  7. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bán thịt lợn đen không tăng trọng, gà bản, và các thực phẩm sạch của người dân tộc.

    Tớ thì chỉ đặt nạc vai, thấy ok mấy lần rùi. Còn tớ ko dám đặt 3 chỉ, vì biết mấy con lợn chạy bộ thường nhiều mỡ lắm, tớ chịu, ko dám mua 3 chỉ. Bài học của mẹ nam nam cũng tăng thêm quyết định của tớ là mua thịt nạc vai thui.

    Việc mua thịt ở xa như thế này, đúng là khâu bảo quản khó thật, chia sẻ với chủ top và mẹ nam nam, chắc không may bị thế thui mà, chứ tớ ở tận Đại cồ việt, xe lào cai đến bến Mỹ đình, đến nhà tớ đá trong chai cũng tan gần hết nhưng thấy vẫn ok. Tớ mua cùng ngày chủ nhật với mẹ nam nam đấy

    Tớ phát biểu khách quan đấy, chứ ko ưu ái gì mekid đâu, vì cũng chưa vừa lòng cách bán hàng của mẹ ấy, hì hì, chắc cách quảng giao và xởi lởi hơn thì các mẹ bên box thời trang có vẻ tốt hơn mấy mẹ bán đồ thực phẩm :D
     
    mekid2010BanJiShop thích.
  8. huong137

    huong137 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    8,412
    Đã được thích:
    2,305
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bán thịt lợn đen không tăng trọng, gà bản, và các thực phẩm sạch của người dân tộc.

    Thực ra bên khu thực phẩm có bị ảnh hưởng kháu vận chuyển rất nhiều chị ạ
    Giá thực phẩm thường là cố định, ko như giá thời trang nên bon thực phẩm bọn em chắc giá hơn giá thời trang, khuyến mãi 10n coi như hết lãi, em nói thật làm thực phẩm em còn tính cả 500 đồng ý, vì 500 dồng hàng thực phẩm cũng là nhiều
    Hi hi có lẽ vậy mà bên thực phẩm khó mà sởi lỏi như bên thời trang được ạ
     
  9. mebecong2004

    mebecong2004

    Tham gia:
    27/2/2007
    Bài viết:
    13,094
    Đã được thích:
    3,124
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bán thịt lợn đen không tăng trọng, gà bản, và các thực phẩm sạch của người dân tộc.

    Tình cờ ghé qua topic này nên cũng có vài ý kiến nho nhỏ.
    Thực ra hàng thời trang là hàng vô giá. Đắt 5-70k cũng chưa chắc đã biết mà rẻ 1 vài chục k cũng cũng chẳng ai hay (chủ quan không nhỉ). Còn riêng hàng thực phẩm thì giá cả ở đâu cũng gần như nhau và là thực phẩm thiết yếu nên chênh nhau không đáng kể giữa các vùng miền. Vì vậy bán hàng thực phẩm lãi ít mà nặng khâu vận chuyển. Vừa vận chuyển khó khăn chi phí lại cao vì nhà xe nó lấy nhiều cước.
    Vì vậy bán được một món đồ thời trang lãi dăm bảy chục k là chuyện bình thường còn bán hàng thực phẩm thì lãi nhiều nhất chắc được 15k/kg.
    Chính vì thế mà nhiều lần muốn bon chen nhưng mình lại phải dừng lại. Bán vừa vất vả, lãi ít mà thực phẩm tươi sống bảo quản khó khăn. Mẹ nào bán hàng thực phẩm rồi mới biết cái rủi ro của hàng thực phẩm.
    Đôi lời để các mẹ chưa kinh qua hàng này hiểu được.
     
  10. mekid2010

    mekid2010 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/8/2011
    Bài viết:
    6,369
    Đã được thích:
    1,114
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bán thịt lợn đen không tăng trọng, gà bản, và các thực phẩm sạch của người dân tộc.

    Vâng. Em vừa nhắn tin cho chị lúc chiều. Vậy chủ nhật này em sẽ gửi lại cho chị 1kg thịt nạc vai chị nhé! Thật ko may hàng đến tay chị chất lượng lại ko được như ý, điều này cả người bán và người mua đều không mong muốn. Không làm hài lòng được khách hàng là lỗi của người bán, tuy nhiên do khoảng cách quá xa, em lại không chủ động được khâu vận chuyển nên rủi ro nhiều khi không tránh khỏi. Rất mong được sự thông cảm của các chị. Nếu hàng có vấn đề, các chị cứ thông báo, em sẽ chịu trách nhiệm về hàng của mình. Mong các mẹ đừng nghĩ em treo đầu dê bán thịt chó, oan cho em lắm ạ. Mỗi chuyến hàng đi là một lần em thấp thỏm, sáng sớm đã gọi em Banjishop để hỏi hàng đã đến nơi chưa? đã bảo quản chưa?....
    Còn về giá cả. Đúng là so với giá thị trường thì giá nhà em có cao hơn, thậm chí tại Bắc Hà thì giá mặt hàng thịt nhà em đã cao hơn vài chục nghìn/1kg so với thịt lợn trắng và lợn đen miền dưới mang lên. Chất lượng hàng thì em đảm bảo, chỉ có khâu vận chuyển là em còn phải nghiên cứu thêm nữa. Rất mong sự góp ý của các mẹ để nhà em sẽ hoàn thiện dần!
     
    phuongedu thích bài này.
  11. mekid2010

    mekid2010 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/8/2011
    Bài viết:
    6,369
    Đã được thích:
    1,114
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bán thịt lợn đen không tăng trọng, gà bản, và các thực phẩm sạch của người dân tộc.

    Cảm ơn chị đã ủng hộ mặt hàng nhà em. Hôm chủ nhật cả 2 chị cùng lấy hàng nhà em nhưng chắc vì một lý do khách quan nào đó mà thịt đến tay nhà mẹ nam nam không còn tươi ngon nữa, cái này em sẽ phải cố gắng khắc phục hơn. Thời gian vừa rồi em quá bận, công việc một năm dồn hết vào mấy tháng này nên khâu chăm sóc khách hàng em hơi kém, nhiều mẹ có khi phật lòng khi gọi điện đến em đều kêu bận không nghe được hoặc chỉ nhanh nhanh đòi cúp máy. Rất mong các chị thông cảm giúp em!
     
  12. mekid2010

    mekid2010 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/8/2011
    Bài viết:
    6,369
    Đã được thích:
    1,114
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bán thịt lợn đen không tăng trọng, gà bản, và các thực phẩm sạch của người dân tộc.

    Mẹ chồng mình cứ thắc mắc, sao mình không chuyên tâm vào công việc chuyên môn, cứ buôn bán làm gì cho vất vả cả 2vc. Từ ngày bán hàng mình giảm 5kg rồi. Chỉ vì suốt ngày lo lắng hàng họ í mà. Nhưng buôn bán có cái vui riêng, mình có thể tự hào, mình kiếm thêm tiền mắm muối hàng ngày bằng nghề mà mình chưa từng trải qua trường lớp, chưa từng có kinh nghiệm, chưa từng có ai chỉ tay hướng dẫn, cũng chưa từng có người nào tại Bắc hà làm được. Vui và tự hào lắm chứ, dù vất vả, dù lãi ít nhưng vẫn muốn làm và muốn phát triển hơn nữa. Lạc đề rồi!
     
    phuongedu thích bài này.
  13. mekid2010

    mekid2010 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/8/2011
    Bài viết:
    6,369
    Đã được thích:
    1,114
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bán thịt lợn đen không tăng trọng, gà bản, và các thực phẩm sạch của người dân tộc.

    Bán hàng thực phẩm này mới đúng là làm dâu trăm họ chị nhỉ? Bán mặt hàng thực phẩm có rất nhiều ưu thế về số lượng khách hàng vì nhà ai cũng cần thực phẩm, nhất là thực phẩm sạch, thứ nữa là không bị đọng vốn, khách đặt em mới lấy, rồi lại thu hồi được vốn ngay. Nhưng lãi ít vì mỗi gia đình chỉ đặt 1 vài kg chứ không thể đặt nhiều, cước xe cho mặt hàng này cũng cao do hàng nặng và cồng kềnh (nặng vì đá bảo quản thôi ạ), và nhất là cực nhiều rủi ro. Chấp nhận bán hàng là em cũng chấp nhận vất vả và rủi ro nhưng nhiều khi em cũng mất trắng do xe bị tắc đường!
     
    mebecong2004 thích bài này.
  14. mebecong2004

    mebecong2004

    Tham gia:
    27/2/2007
    Bài viết:
    13,094
    Đã được thích:
    3,124
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bán thịt lợn đen không tăng trọng, gà bản, và các thực phẩm sạch của người dân tộc.

    Đúng rùi, nhà em càng xa đồng nghĩa với rủi ro càng lớn. Mà mặt hàng thịt lợn thì vốn dĩ chúng ta đã quen mua thịt tươi rồi nên thịt lạnh bản thân đã không thích, huống chi đi hàng 6-7 tiếng rồi mới ship hàng được. Nhưng các mẹ muốn mua thịt sạch đồng nghĩa phải chấp nhận những thứ khác như thịt lạnh, thịt nhiều mỡ.v.v.v.....
    Thịt ở chợ dưới xuôi này bây giờ phải đến trên 90% là thịt lợn có tăng trọng. Nếu có lương tâm chút thì người ta nuôi bằng cám nấu cho thêm ít cám tăng trọng vào, còn không thì cứ ăn thẳng luôn vừa nhàn vừa nhanh lớn.
    Chị còn thấy bảo nuôi bằng hóc môn tăng trưởng nữa cơ. Sợ lắm.
     
  15. huong137

    huong137 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    8,412
    Đã được thích:
    2,305
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bán thịt lợn đen không tăng trọng, gà bản, và các thực phẩm sạch của người dân tộc.

    tơ sbị cấm rùi nàng ạ, bây giờ hoạt động bí mật thui. hic hic bố tớ cấm mà chồng tớ bảo nếu làm sẽ mách bố. tớ sợ bố lắm huhu
     
  16. mebecong2004

    mebecong2004

    Tham gia:
    27/2/2007
    Bài viết:
    13,094
    Đã được thích:
    3,124
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bán thịt lợn đen không tăng trọng, gà bản, và các thực phẩm sạch của người dân tộc.

    Hic hic. Bí mật sao được khi chồng em kè kè đấy. hị hị. Bố chị thì ngược lại không cấm mà khuyến khích làm được gì thì làm nhưng không được bỏ bê nhà cửa chồng con.
     
  17. ntgbao

    ntgbao Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/3/2008
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bán thịt lợn đen không tăng trọng, gà bản, và các thực phẩm sạch của người dân tộc.

    CHị vừa nhận thịt và đã hài lòng về cách đóng gói sau khi góp ý, Chị thích cách xử lý vấn đề của em, nói chung sẽ đặt tiếp hàng tuần vào thứ 4.
     
  18. huong137

    huong137 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    8,412
    Đã được thích:
    2,305
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bán thịt lợn đen không tăng trọng, gà bản, và các thực phẩm sạch của người dân tộc.

    hihi
    em hoạt đống giống mekid ý chuyển đến ship luôn, nhưng em bỏ thì tiếc lắm vì hàng nhà em nó đặc biệt. e đang định bảo ông anh trên quê học vào mạng mà tiếp quản chứ như thế này em cũng mệt lắm, em ốm mất rùi mà
     
  19. mebecong2004

    mebecong2004

    Tham gia:
    27/2/2007
    Bài viết:
    13,094
    Đã được thích:
    3,124
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bán thịt lợn đen không tăng trọng, gà bản, và các thực phẩm sạch của người dân tộc.

    uh. Cái món bán hàng trên mạng này tốn nhiều thời gian hơn nhiều lần bán hàng trực tiếp mà. Nên càng nhiều khách đặt hàng càng mệt.
     
  20. Hai Cun

    Hai Cun Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bán thịt lợn đen không tăng trọng, gà bản, và các thực phẩm sạch của người dân tộc.

    Hôm nay chị nhận hàng, có hỏi bạn giao hàng xem e dặn truy thu tiền hôm trc là bao nhiêu. Nhg mà bạn ấy bảo ko thây dặn dò gì, mà chị thì ko nhớ tiền hôm trc là bnh. E xem lại bảo chị, để mai chị gọi cậu ấy chạy qua thu hộ.
    Thịt hôm nay ngon (mặc dù chưa nấu nường), vì mùi thịt tươi ko lẫn đi đâu đc. Thks em nh.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này