Hà Nội: Mời các mẹ ăn trứng ngỗng ạ

Thảo luận trong 'THỰC PHẨM GIA ĐÌNH' bởi DinhNgocLinh, 25/2/2011.

  1. DinhNgocLinh

    DinhNgocLinh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    103
    Hị, em kì cạch gõ được 1 đoạn thì chả hiểu sao nó lại mất đâu mất. Hị hị.

    Chả là hnay, mẹ em có gửi lên cho em mấy quả trứng ngỗng. Em đã ăn thử, rất bùi, ngậy và ngon nữa ạ. Em hỏi mẹ em thì được biết, trứng đó là mua của " hội phụ nữ thôn em". Các bác, các cô ấy lập nên 1 hội ( tất nhiên là có mẹ em trong đó), những lúc nông nhàn, cùng nhau chăn nuôi, trồng trọt trên 1 khoảng đất rất rộng, nhằm tăng thu nhập cho các chị em phụ nữ trong thôn==> cái thiện đời sống gia đình. Mẹ em bảo là nuôi hơn 50 con ngỗng đẻ, nên có rất nhiều trứng, mà trứng là hoàn toàn đảm bảo : ngon, bổ, sạch ạ.

    Em cũng xin nói thêm là em ko kinh doanh kinh giếc gì đâu ạ, cũng chỉ là muốn các cô ấy có thêm nguồn tiêu thụ, và giúp các mẹ có thêm sự lựa chọn tối ưu nữa ạ.

    Em chả biết giá trứng là bao nhiêu ( vì bây giờ, ngỗng nó mới để nứa đầu tiên, nên mỗi người chia nhau 1 quả mang về để ăn ạ)

    Nếu các chị có nhu cầu, thì PM cho em, em sẽ nhờ mẹ em mua hộ và chuyển lên HN cho em ( phí chuyền này thì rẻ vì mẹ em chuyển chỗ người quen), Trứng ngỗng để được lâu lắm ạ.

    Giá tới tay các mẹ sẽ là = giá ở quê + phí chuyển oto(cái này chắc chả đáng bao nhiêu, vì cứ gửi 1 thùng thì hết cso 20k +20k chú xe ôm mang vào nhà em, vì mẹ em hay gửi đồ cho em ạ) + phí ship
    ( Em không ship được)
    Có thể các mẹ nghĩ em "dở hơi đâu mà làm thế, chả được lợi lộc gì", nhưng mà thật sự, em cũng muốn các cô các chị quê em có thêm thu nhập một chút ạ và cũng muốn các mẹ được ăn trứng ngỗng xịn ạ.
    Em cảm ơn các mẹ.

    PS: định chụp hình, nhưng mà tại em mummum xong, mới nhớ tới nên viết bài này ạ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi DinhNgocLinh
  2. me_kieuanh

    me_kieuanh Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    8,691
    Đã được thích:
    2,355
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mời các mẹ ăn trứng ngỗng ạ

    mẹ nó chụp hình trứng chưa luộc cũng dc mà
     
    DinhNgocLinh thích bài này.
  3. lovely_cat931987

    lovely_cat931987 " Unique Cat" - ♥ Miu ♥

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    1,336
    Đã được thích:
    637
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Mời các mẹ ăn trứng ngỗng ạ

    ui mình chưa thử ăn,k bít có ngon k nhỉ
     
    DinhNgocLinh thích bài này.
  4. Trông em

    Trông em Cô Mối

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    3,343
    Đã được thích:
    497
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mời các mẹ ăn trứng ngỗng ạ

    Vậy là túm lại là bao nhiu 1 quả nhỉ? Mình bầu bí cũng muốn bon chen nhưng mà ghét ăn trứng lắm, liệu có cách chế biến trứng ngỗng nào khác ngoài luộc ko nhỉ?
     
    DinhNgocLinh thích bài này.
  5. DinhNgocLinh

    DinhNgocLinh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mời các mẹ ăn trứng ngỗng ạ

    Hị, mai em sẽ chụp rồi up ạ ( mà thật là cũng chả biết up ạ...) Với lại là mẹ em gửi cho 2 quả, thì tối nay cho lên rán hết rồi ạ. Hị hị
     
  6. DinhNgocLinh

    DinhNgocLinh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mời các mẹ ăn trứng ngỗng ạ

    Hị, em cũng chả biết bao nhiêu ạ ( nhưng em chắc chắn là giá sẽ rẻ hơn chợ các mẹ ạ).

    Em thì ko thích trứng ngỗng luộc, vì nó ngấy lắm, nên toàn dùng để rán thôi ạ ( cho tí lá hành, mùi vào) rán hoặc hấp cách thủy lên...ăn ngon ngay ạ.

    TKs các mẹ nhiều ạ
     
  7. DinhNgocLinh

    DinhNgocLinh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mời các mẹ ăn trứng ngỗng ạ

    Nó ngấy ngấy, béo béo. nếu ăn luộc thì thật sự là ngán, em cũng chả nuốt trôi, nên em toàn rán thôi ạ
     
  8. me_kieuanh

    me_kieuanh Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    8,691
    Đã được thích:
    2,355
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mời các mẹ ăn trứng ngỗng ạ

    ôi,tớ chưa nghe thấy ai ăn trứng ngỗng...rán cả,ngày xửa bầu bí,tớ ăn nhìu trứng ngỗng lắm,.nhưng chỉ luộc thôi
     
  9. Trông em

    Trông em Cô Mối

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    3,343
    Đã được thích:
    497
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Mời các mẹ ăn trứng ngỗng ạ

    Vậy là túm lại là bao nhiu 1 quả nhỉ? Mình bầu bí cũng muốn bon chen nhưng mà ghét ăn trứng lắm, liệu có cách chế biến trứng ngỗng nào khác ngoài luộc ko nhỉ?
     
  10. DinhNgocLinh

    DinhNgocLinh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mời các mẹ ăn trứng ngỗng ạ

    Hị...tại là vì em ko ăn được luộc...nên là em chuyển sang "rán". Hí, dễ nuốt hẳn chị ạ.
    Có lần, nhắm mắt nhắm mũi ăn trứng ngỗng "trần", vì em hay ăn trứng gà trần, nhưng mà " húp xong 1 quả", cả ngày em chả ăn được gì vì nó ngấy quá ạ
     
  11. heocon86

    heocon86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/2/2010
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    249
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mời các mẹ ăn trứng ngỗng ạ

    Em cũng đang bầu bí , từ lúc mới cấn bầu mẹ chồng đã mua trứng ngỗng cho ăn , tới giờ bé em được 14w thì mẹ đã xơi được gần trục quả trứng ngỗng , em toàn luộc trên rồi chấm tương ớt , chứ rán thấy ăn không ngon , mà mẹ chồng em đến tận nhà nuôi ngỗng tít sâu trong làng quê mua đã 30k/ quả rồi .
     
  12. DinhNgocLinh

    DinhNgocLinh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mời các mẹ ăn trứng ngỗng ạ

    He he, em thì thỉnh thoảng mới chén 1 quả, chứ mum nhiều ngấy lắm ạ( em chưa bầu bí gì ạ)...he he
     

Chia sẻ trang này