Nhớ mod: Các mẹ đọc và suy ngẫm nhé

Thảo luận trong 'ĐỒ THANH LÝ' bởi vuvuyeu, 14/4/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. thuhuong.73

    thuhuong.73 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhớ mod: Các mẹ đọc và suy ngẫm nhé

    Mình hôm nay có thời gian nên cũng muốn lập 1 bài để các bạn tham gia topic tặng đồ cảnh giác với em này.Thực sự đồ cunả mình không phải là đồ quá cao sang gì để lên tiếng nhưng lên đây tặng đồ để giao lưu với các bạn,một phần là muốn đồ của mình mặc không vừa biết đâu có người mặc lại vừa và đẹp hơn mình,cũ người mới ta mà.Vậy mà lại có những người đi xin đồ,lợi dụng lòng tốt của các bạn đem tặng để thanh lý lại, mình nghĩ như thế này chẳng hay một chút nào cả,làm mất đi lòng tin của những người mang tặng. vuvuyeu à,em có nhắn tin với chị rất nhiều,và chị cũng đã không nghĩ gì về những cm của mọi người nói về cách xin đồ của em,nhưng thật là thất vọng khi chị cũng đọc được link em bán hàng trên enbac.Có lẽ em cũng còn ít tuổi,ít kinh nghiệm nên dù sao đây cũng là 1 diễn đàn ảo,em có thể xóa nick này,lập nick khác nhưng em dành lại vài phút để suy ngẫm lại nhé,đừng lợi dụng lòng tốt của ai,biết đâu đến lúc mình thực sự cần sự giúp đỡ thfi mọi người lại quay lưng về phía mình em ah
     
    Đang tải...


  2. havan8611

    havan8611 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhớ mod: Các mẹ đọc và suy ngẫm nhé

    quan điểm của mình thì đồ đã tặng rồi, người ta muốn làm gì thì làm, dùng cũng đc, bán cũng đc chẳng sao, chỉ cần có ích, vì đồ mình ko dùng nữa giữ lại chật tủ, chật nhà. Có điều em này cin về làm thiện nhưng cái nào không mặc được và ko bán đc, em ấy mới làm từ thiện. Em làm thế thì mọi người mất lòng tin là phải.
     
    123meoyeu.con.nhieu thích.
  3. Haoem

    Haoem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    7,740
    Đã được thích:
    905
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhớ mod: Các mẹ đọc và suy ngẫm nhé

    Chị cũng rất buồn khi thấy em đổi cái quần bò lấy cái áo xanh cốm của chị, sau đó em còn xin cái áo 2 dây da báo, chị tặng thêm cho em cái áo trắng, em nhắn tin lại với chị là áo rất đẹp, tưởng em mặc thì chị cũng thấy vui nhưng vài ngày sau thấy chúng xuất hiện trên topic thanh lý đồ, chị đã mất niềm tin và thực sự buồn. Chị đã ko muốn nói đến nhưng thấy em lập nhiều topic thanh minh kiểu thế này và thấy nhiều mẹ cũng nói nên tiện chị cũng nói luôn cho em biết. Hy vọng em rút kinh nghiệm lần sau!
     
    zuna thích bài này.
  4. tho_nimble_shop

    tho_nimble_shop Thỏ xinh - Zin đẹp zai^.^

    Tham gia:
    10/7/2010
    Bài viết:
    1,830
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhớ mod: Các mẹ đọc và suy ngẫm nhé

    Đúng là cho rồi, bán rồi thì làm gì là do người dùng, nhưng mà có sao nói đó thì vẫn hay hơn, có e mua đồ của mình rùi lại đem lên thanh lý với giá khác và khẳng định voeis các mẹ là e tự đi chọn vải tự đi may, vải đắt lắm, công đắt lắm.... cũng chẳng sao cả, chỉ để lại ấn tượng về một con người ko thật thà thôi.
     
  5. Zeus

    Zeus Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/11/2009
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nhớ mod: Các mẹ đọc và suy ngẫm nhé

    Đây là lời nói của những lời trong cuộc rồi thì khỏi bàn cãi nhé vuvuyeu.
     
  6. Zeus

    Zeus Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/11/2009
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nhớ mod: Các mẹ đọc và suy ngẫm nhé

    Tóm lại là:

    Trong này đang có 2 luồng dư luận. Một là trách me nonxanh, và một là thông cảm em Vuvuyeu. Tôi trung lập Nhận xét luôn 2 luồng này.
    Thứ nhất một số bạn trách mẹ nonxanh ( thử hỏi các bạn là gì mà trách người khác, me nonxanh ảnh hưởng gì đến các bạn hay đã nói gì các bạn chưa ? bản thân em vuvuyeu làm ăn huyên thuyên bị người khác hiểu ra vấn đề trách mắng em ý theo ý chủ quan, nhưng chưa có câu gì là xúc phạm em ý quá đáng, hay chà đạp nhân phẩm của vuvuyeu. Cái tư cách của em không ai muốn chà đạp nhưng em tự xét lại mình, em đã phạm vào tội lớn nhất của con người đó là " lợi dụng lòng tin " . EM miệng thì cứ từ thiện với làm phúc, nhưng bản thân em vơ vén của riêng mình và đem đi bán, em đã biết cách sử dụng từ ngữ đó là " từ thiện " để em qua mặt mọi người thì em ko phải là người đơn giản rồi, vì khi đánh vào tình thương của mọi người vào từ thiện thì sẽ ko ai tiếc gì mà tặng phẩm cả.
    Về cá nhân tôi, tôi khuyến cáo em nên lo học đi, em là sinh viên năm đầu, đi học lạch cạch xe đạp cũng là bình thường, đừng kể theo cách khổ sở ra đây, em còn được bố mẹ cho ăn cho học đàng hoàng, thuê nhà tử tế ở HN để học thì em đã hơn rất rất nhiều em sinh viên với hoàn cảnh khó khăn khác rồi em ạ. Thấy mình chưa làm ra nhiều tiền thì em phải lo học từ bây giờ, và phải sống đúng với bản chất của một em sinh viên năm đầu, chứ ko phải là mới tí tuổi đã tập làm kinh tế ( buôn bán quần áo ) theo cách xin người này người kia bằng một số cách em làm rồi đi bán lại. Sinh viên muốn làm thêm có rất nhiều cách, nhưng cách ma mãnh khôn lỏi như em thì hơi quá em ạ. Nhiều em sv phục vụ quán ăn, bê cafe trông xe ngày có 15-20 bạc, nhưng các em ý vẫn sống vui vẻ, và chăm lo học hành. CÒn em tôi thấy em lập ra một số nick acc toàn là mang tính chất là thieutien, rồi nick huhu_hettien,..... tít nào cũng tiền với tiền... Tôi rất buồn cười về em đấy. Là sinh viên năm đầu lẽ ra em nên lo học nhiều hơn em ạ, chứ ko phải chăm chắm lúc nào cũng chú tâm vào những bộ quần áo đẹp mặc lên người, suốt ngày chỉ quần với áo, rồi mượn cái " từ thiện " lấy quần áo về xong bán. Sinh viên giờ có nhiều kiểu sinh viên lắm, tôi cũng qua thời sinh viên lâu rồi. Nhưng để nghĩ và biết cách lợi dụng hoàn cảnh mà kiếm tiền như em thì tôi hồi đó không thể nghĩ ra. :p
    Còn luồng dư luận thông cảm cho em vuvuyeu, Tôi cũng thay mặt em vuvuyeu cám ơn các mẹ đã quan tâm và hiểu cho hoàn cảnh của em? Nhưng xin thưa các mẹ đã biết " hoàn cảnh " của em ý như thế nào chưa ? là hoàn cảnh thật hay hoàn cảnh .....?? Có chăng thì chỉ thông cảm cho cái cách ứng xử với người lớn không được đúng đắn như của em vuvuyeu thôi. Trên này có rất nhiều người lớn tuổi, toàn bậc làm cha làm mẹ rồi, một em sinh viên nói ra những lời như kiểu đạo mạo, hiểu đời, và ra cái tựa đề là cùng suy ngẫm về cái " Từ thiện " cho cả người lớn tuổi hơn em ý, trong khi đó bản thân em đã phạm sai lầm lớn. EM sống đã ra gì vào thời điểm hiện tại này thì tự em biết, và em đã làm xấu đi cái câu " từ thiện " mà em còn đòi người khác phải hiểu. Em ko cần cãi. Em trả lời cho tôi biết vì sao em rất hiểu về từ thiện, và rất muốn từ thiện, em đi xin người này người kia quần áo để về từ thiện, sao em có mà toàn thấy em rao bán trên mạng ???? sao em ko từ thiện đi em. Và câu hỏi nữa là quần áo em bán trên mạng là từ đâu ? của em hay do em xin từ thiện mà có rồi đi bán lại. Với cái cách làm việc này của em làm tôi nhớ đến đợt hàng cứu trợ vừa rồi ở nước mình bị một số thành phần của các xã đem biến thành giẻ lau để bán..... Buồn lắm.

    Quy kết lại câu chuyện thì me nonxanh cũng chỉ là câu chuyện cá nhân với em vuvuyeu và nói em ý như thế, nếu như vuvuyeu ko "khôn lỏi" thì có lẽ mẹ nonxanh nói thế là ko nên. Nhưng sự việc cũng khá rõ ràng thì cũng phải hiểu mẹ nonxanh nói thế cũng có bức xúc của mẹ ý. Thử hỏi các mẹ ở đây bức xúc hay ghét một ai đó, có mẹ nào chưa từng nói nặng nề, hay mắng, cãi nhau chưa ??? chắc chắn là ko có ai. vì ít nhất ai cũng có lần va chạm trong cuộc sống.
    Còn vuvuyeu, em sai thì em nhận và xin lỗi, đừng vì cái tôi sỹ diện mà che lấp đi cái sai của mình, mà đòi lật ngược đòi mọi người hiểu tốt về em, lại còn muốn người khác xin lỗi em nữa chứ. EM đi quá xa rồi. dừng lại đi.

    Một Số link em Sinh Viên " hoàn cảnh và từ thiện này " " buôn bán này::p Chã nhẽ tôi phải dùng từ " Em là dân buôn chính hiệu:-\"

    http://enbac.com/Ha-Noi/Thoi-trang-...uan-bo-vay-ao-tui-giay-boot-Mac-ca-di.html#eb
    http://enbac.com/monkey_qt_love
    http://enbac.com/Ha-Noi/Thoi-trang-...i-chi-50k-ban-trong-chieu-mai-o-Chua-boc.html
    http://enbac.com/Ha-Noi/Hang-hieu-T...ISTIN-HOBO-baby-blue-Review-em-nay-4-7-5.html
     
    Sửa lần cuối: 14/4/2012
  7. phuonglinh911

    phuonglinh911 Măng's Kids - 0974 699 895

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    4,405
    Đã được thích:
    708
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhớ mod: Các mẹ đọc và suy ngẫm nhé

    mình đứng trên lập trg 2 bên và có 1 số ý kiến ntn
    1.chi xanh non can xem lại cách noi cua minh. đừng khẳng định điều gi khi m chưa biets rõ.điều đó đôi khi làm tổn thương người khác. em ấy nói thu gom hộ mấy em bk,nếu chị k thích thì đừnh cho,còn nếu cho rồi ma thấy em ấy mặc hãy nói.m cũng từng tặng đồ cho 1 e bk lam từ thiên.em ấy rất ngoan.m rất ấn tượng
    2.em vuvu yêu đọc đc các cm của các anh chị thì vào để nói đi, nếu thật em xin đồ của mấy chị về để mặc mà em mang l3n thanh ly thì em cho mọi người lý do va lời xin lỗi vì hanh động đó cuảminh
     
  8. shu1601

    shu1601 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/7/2010
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhớ mod: Các mẹ đọc và suy ngẫm nhé

    đọc mà thấy mệt.................
     
  9. me-bong2011

    me-bong2011 Bống yêu thương

    Tham gia:
    22/3/2011
    Bài viết:
    2,737
    Đã được thích:
    473
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nhớ mod: Các mẹ đọc và suy ngẫm nhé

    Mẹ Zeus chuẩn k cần chỉnh.................
     
  10. AHHA.BABY

    AHHA.BABY Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/12/2010
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhớ mod: Các mẹ đọc và suy ngẫm nhé

    cảm ơn mẹ Ngọc ánh
    bạn vuvuyeu nên xem lại mình trc khi nói người khác thế này
    chuyện xin của ng khác đem thanh lý là ko chấp nhận đc, rồi đem thanh lý mà vẫn mặc- lại cũng ko chấp nhận đc (vì lý do thanh lý chỉ chấp nhận đc do ko mặc đc, do ít mặc nên mới đem thanh lý) đằng này bạn thì.....
    đọc mà thấy mệt quá
    haiz
     
    Sửa lần cuối: 14/4/2012
  11. LikeQHome

    LikeQHome Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/4/2012
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhớ mod: Các mẹ đọc và suy ngẫm nhé

    Cho và Nhận.....
    hazzzzzzzz sinh viên, năm nhất, khó khăn, lòng tự trọng, xin lỗi.....đọc xong chỉ thấy oải, ko thể cmt gì thêm, bỗng đâu em í lại lập 1 topic nữa kêu ầm lên, bắt xin lỗi, rồi bảo chà đạp lòng tự trọng thì...
     
    Sửa lần cuối: 14/4/2012
  12. thunglungxanh_bn

    thunglungxanh_bn Trung Tâm Dạy Cắt May Yến Nhi

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    9,200
    Đã được thích:
    1,864
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhớ mod: Các mẹ đọc và suy ngẫm nhé

    đọc mà thấy buồn quá, ............................................
     
  13. nangkimcuong

    nangkimcuong hội rắn 89

    Tham gia:
    4/1/2012
    Bài viết:
    1,304
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nhớ mod: Các mẹ đọc và suy ngẫm nhé

    topic dài nhỉ nhưng em lười nên đọc mỗi trang đầu thôi.hic từ cãi vã nhiều,mất uy tín của diễn đàn lắm.thôi vậy,ai cũng có lỗi sai nên mọi người rút kinh nghiệm thôi ạ
     
    bongbimbim thích bài này.
  14. Zeus

    Zeus Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/11/2009
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nhớ mod: Các mẹ đọc và suy ngẫm nhé

    Một Số link em Sinh Viên " hoàn cảnh và từ thiện này " " buôn bán này::p Chã nhẽ tôi phải dùng từ " Em là dân buôn chính hiệu:-\"

    http://enbac.com/Ha-Noi/Thoi-trang-...uan-bo-vay-ao-tui-giay-boot-Mac-ca-di.html#eb
    http://enbac.com/monkey_qt_love
    http://enbac.com/Ha-Noi/Thoi-trang-...i-chi-50k-ban-trong-chieu-mai-o-Chua-boc.html
    http://enbac.com/Ha-Noi/Hang-hieu-T...ISTIN-HOBO-baby-blue-Review-em-nay-4-7-5.html

    Có phải em đây không em gái : :-\"

    vuvu.JPG
     
    Sửa lần cuối: 14/4/2012
  15. vuvuyeu

    vuvuyeu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/2/2012
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhớ mod: Các mẹ đọc và suy ngẫm nhé

    xin lỗi mọi người. quả thực đúng là em đã rao bán cái áo đó. Đúng là em đã làm cai việc đáng hổ thẹn. em chỉ nghĩ đơn giản là ko mặc vừa thì bán. em cũng chỉ nghĩ coi như đó là tiền Cpn. em đã ko kiềm lại đc chính bản thân mình. đúng là em có lỗi. các topic trên enbac còn lại là của ng khác.ko phải của em. xin mọi ng đừng nói họ. em xin lỗi diễn đàn. xin lỗi mọi ng. thật sự đúng là em muốn làm từ thiện, đúng là em muốn giúp các anh ấy quyên góp. còn chuyện cái áo em xin nhận. lẽ ra em nên giữ nó làm kỉ niệm. em ko hi vọng mọi ng hiểu. nhưng hi vọng có thể quay lại diễn đàn khi em là 1 người trưởng thành thực sự và biết suy nghĩ khi làm.cảm ơn mọi ng vì tất cả
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này