mn có cho tớ đt đâu mà alô, bé nhà tớ toàn đc cho đồ của a chị, mn soạn ra để tặng cho mn khó khăn ấy, mn cũg tốt bụng mà
sao có ng tốt thế nhỉ chúc mn và gđ nh sk và HP nhà t có bé 7m ăn dặm nhưng mà ngại phiền mn lắm có trẻ nhỏ càng cảm kích tấm lòng như này
em nhận dc rau của chị rùi, đang cho bé ăn ạ. cảm ơn chị nhìu lắm. chúc chị mãi trẻ trung xinh đẹp nhé. tặng hoa chị!
ui, mn nói tớ ngại quá, cảm ơn mn nhé, việc này k có gì đâu mn ơi, ở chỗ các mẹ thì khó chứ ở chỗ e thì rau sẵn mà, mỗi tội k tiện đường thì k mag cho mn đc thôi. Mn cứ cho địa chỉ đi, khi nào mình đi giao hàg tiện thì mình mag cho, k phải ngại đâu, mình cũg có con ăn dặm nên mình hiểu tâm lý các mẹ mà, lúc nào cũng mog thứ tốt nhất cho con. Mn rảnh thì vào topic e tham quan nhé
có con mới càng thấy thực phẩm sạch quý hóa làm sao vì m lun muốn những thứ tốt nhất cho con mà cái j bh cũng thuốc T ở xa b lắm chứ gần t sẽ qua tạn nhà xin để b đỡ p mất công hihiii t cũng tự trồng 1 ít ở chậu cây cảnh cho con nhưng mà đc ít lắm. ừa ngó pic b xem tẹo xem bán j nào hihii
xa là ở đoạn nào, mn cứ nói đi, có mất gì đâu nào, mn cứ mua gói hạt rau về gieo cho bé ăn dần cũg được đấy
t ở bùi xương trạch mn ah. t có mua hạt gieo đấy nhưng nó lên cằn lắm và ít lắm t đang xem bài mn bán hàng, có j sẽ ủng hộ t bận cho con ăn cái, nó dậy r
E cho bé ăn rau e cho bé ăn rau roi a, bé đổi rau thích lắm mn a, e cảm ơn mn nhiều. Chúc mn luon hạnh phúc, thành cong va may man trong ở cuộc sống.
mn tốt bụng thật đấy. Lúc nào ship hàng qua đoạn nghĩa trang Mai Dịch thì cho tớ xin 1 ít nhé. thanks.