Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? Thời buổi kinh tế khó khăn, làm gì cũng thấy khó, hic, làm công ăn lương như mình bao giờ mới có nhiều xiền đây
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? Em cũng đang muốn kiếm việc làm thêm chứ lương công chức 3 cọc 3 đồng, đói lắm. Một thân một mình chưa chồng con gì mà đã thiếu thốn lắm rồi ý. Em ở Lào Cai ạ. Bác nào có việc gì giới thiệu em với nhé!
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? Ở Lào Cai có đặc sản gì hay nhỉ? xem có buôn liên tỉnh đc hem? hi hi.
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? chia buồn với mẹ nó nhé. tuy nhiên, tớ dặnmẹ nó cẩn thận vì các sếp dạo này ăn bẩn lắm. xã tớ biết cty chuẩn bị thay đổi nhân sự, điều chuyển người đi lung tung nên đã đi sếp 20tr. ấy thế mà tháng sau vẫn thấy tên trong danh sách đi biệt phái Phú Thọ. đến nhờ sếp can thiệp thì sếp bảo chú chịu khó đi đi chứ tình hình này anh ko giải quyết được. hơ hơ, sao lúc nhận tiền ko bảo thẳng người ta vậy đi. bố sư khỉ
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? làm cơ quan nhà nước nhiều khi nó phụ thuộc thế đấy các mẹ à, cũng xót ruột lắm, nhưng chỗ em đã thành thông lệ rùi ạ. mỗi năm 2 đợt: tết và nghỉ mát, cứ thế mà tiến hành, xếp lớn xếp bé.22222222222222222
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? Thế mới biết các sếp công ty mình đáng yêu thật. Chỉ có tết AL và ốm đau mình mới hỏi thăm mà chẳng bao giờ quá 500k...
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? Lại còn khoản biếu sếp nữa. May mà mình làm tư nhân ko có khoản này không có thì chết dở. Đã nghèo lại càng nghèo thêm.
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? Haiza. Thấy cũng nhiều mẹ hoàn cảnh như mình nhỉ. Cũng cần vc làm thiêm vì thiếu xiền.hjhj
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? Bên mình ngày trước cũng có phong trào đến nhà các sếp những dịp lễ, tết, từ ngày kinh tế khó khăn, tất cả chị em bảo nhau ko đến nhà sếp nào hết, hihi, cũng gọi là một cách tiết kiệm nhỉ.
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? Em làm văn phòng đại diện, có nhõn một trưởng đại diện ở đây, cũng chẳng phải biếu xén gì cả. Nhưng mà cả năm không có thưởng, chỉ mỗi tết âm lịch là có tí chút.
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? ở cơ quan em khổ nhất là khoản hết người thân người nọ đến người kia ốm đau chứ, có lần riêng nhà 1 ông trong tháng mà đi những 4 lần: giỗ, vợ ông ý ốm, sau đó là con ông ý ốm phải đi đủ cả ạ, khổ mà cả cơ quan đi, mình không đi thì lại bảo là không có tinh thần tập thể. có ông nghỉ hưu rùi, ốm cả cơ quan vẫn đi là thường lệ.
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? cơ quan tớ thống nhất là ko quà cáp gì cho sếp cả, nhân viên còn đói dài răng nói gì đến quà..., thông lệ chỉ có cq nhà nước thôi, chứ cơ quan tư nhân việc biếu xén tớ nghĩ là ít và ko có đâu.
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? thì em làm nhà nước mà, lương đã thấp rùi lại còn lắm khoản phát sinh. tư nhân thì mạnh ai nấy làm thôi
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? Mình định mở một cửa hàng, vốn bé bé thôi..nhương mà đi thuê cửa hàng với người bán các mẹ thấy thời buổi này thế nào. Chi phí cho 02 khoản đó đã là tầm 7trieu roi
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? bán ở cửa hàng nhà mình may ra còn có tí lãi, chứ thuê bán thì biếu hết người thuê nhà rồi, lấy đâu ra lãi nữa... hic hic.
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? nhưng mình không có mặt bằng thì phải chấp nhận chứ sao mẹ nó. đa phần cửa hàng là đi thuê
Ðề: Các mẹ có việc gì làm thêm ko ạ? Mình thì làm công chức thấy còi cọp wa, làm thêm bán hàng thấy khá hơn chút lại vui vẻ thế là quyết định làm thêm thành làm thật luôn...hihi nghỉ đi làm được 5 năm rùi. Tham gia cùng các mẹ jo mình nhiều tg có lviệc ji làm thêm thì méch mình làm với nhé. tks