Thông tin: Mục Lục: Tổng Hợp Các Vấn Đề Về Cư Xử Với Con.

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Mod MSTD, 22/6/2016.

  1. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,691
    Đã được thích:
    16,458
    Điểm thành tích:
    3,113
    Quá trình phát triển của trẻ.
    Các cách kỷ luật phù hợp với lứa tuổi
    Các cách kỷ luật mà không phải đánh con

    Các vấn đề theo lứa tuổi
    Một số vấn đề thường gặp
    Dạy con
    Bảo vệ con an toàn
    Chăm sóc khác
    Các vấn đề khác
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mod MSTD
    Đang tải...


  2. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,691
    Đã được thích:
    16,458
    Điểm thành tích:
    3,113
    Mod giữ thêm post 2 này để tiếp tục cập nhật thêm nếu có.
     
  3. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,691
    Đã được thích:
    16,458
    Điểm thành tích:
    3,113
    Mod giữ thêm post 3 này để tiếp tục cập nhật thêm nếu có.
     
  4. kinshi2014

    kinshi2014 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/6/2016
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    có mục lục này hay ha các chị, dễ tra những vấn đề mình cần, có bài viết nào chỉ cách con mình mạnh dạn với hồ bơi khi bắt đầu học bơi không chị nhỉ, con em rất nhát, không chịu xuống hồ
     
  5. Mod MSTD

    Mod MSTD Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3,691
    Đã được thích:
    16,458
    Điểm thành tích:
    3,113
    Bạn thử tìm câu hỏi: Làm thế nào nếu bé nhút nhát xem có chủ đề mình cần không.
     
    Sửa lần cuối: 23/6/2016
  6. olivo

    olivo Thịt bò khô Đà Nẵng, các đặc sản ĐN tại HN

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    6,272
    Đã được thích:
    1,027
    Điểm thành tích:
    773
    Oánh dấu, em cảm ơn các Mod nhiều ạ
     
  7. lethosq

    lethosq Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/5/2016
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Có thời gian sẽ đọc hết, thank bác thớt nhé! :)
     
  8. Trần vũ Anh

    Trần vũ Anh Thành viên mới

    Tham gia:
    23/6/2016
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Phải học tập kinh nghiệm của các mẹ mới được
     
    lethosq thích bài này.
  9. pyhnly

    pyhnly Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/3/2016
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Nhiều quá nhỉ? để e lưu lại học dần cách dạy con nào
     
  10. lethosq

    lethosq Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/5/2016
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng đấy mn ak, trên này nhiều mẹ chia sẻ các kinh nghiệm hay lắm!
     
  11. 0928985689

    0928985689 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/7/2016
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    18
  12. caothom

    caothom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/6/2013
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn mod nhiều. Mất công mod tổng hợp nên chi tiết, dễ tìm. hi
     
  13. myha43

    myha43 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/4/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cám ơn thông tin hữu ích này.
     
  14. tuongnv123

    tuongnv123 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/8/2016
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Có thời gian em sẽ đọc hết :D toàn câu hỏi hay gặp luôn ạ
     
  15. Mẹ MinhAn

    Mẹ MinhAn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/9/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    DẠY CON QUA CÁC CÂU CHUYỆN

    Có 3 câu chuyện bà mẹ dạy con sau:

    Câu chuyện thứ nhất:

    “Con: Có nhất thiết phải học giỏi không mẹ?

    Mẹ: Không cần, học giỏi ko quan trọng. Nếu con thích, thì học giỏi là quan trọng. Còn nếu con không thích thì học giỏi không quan trọng nữa.

    Nhưng có một điều này, nếu con không học giỏi thì bạn sẽ không QUÝ con. Con có lo chuyện đó không? Điều đó có quan trọng với con không?

    Con cũng hơi lo một chút. Nhưng cũng không quan trọng lắm đâu mẹ.

    Mẹ: Nếu thế thì không cần học giỏi

    Nhưng con có thích con nói gì bạn con cũng công nhận con nói đúng?

    Con thích điều này.

    Mẹ: Vậy con chỉ cần Học để BIẾT. Con hãy học theo cách BIẾT nhiều nhất có thể. Khi con biết, mà bạn con không biết, bạn con sẽ nghe con và đương nhiên bạn con sẽ quý con.

    Và tôi dạy con tôi ham BIẾT. Và con tôi ham biết kinh khủng. Thậm chí còn cầm sách vào nhà vệ sinh đọc. Đến khi con ham biết như thế thì không cần lo con không độc lập. Tôi dạy con Biết ở mức ứng dụng cao. Biết và thực hành luôn. Biết bưng cơm canh sao không đổ, Biết vì sao để muôi canh úp xuống, … Và tôi kích thích việc ham BIẾT của con bằng việc chia sẻ lại cho người khác. Và con tôi thường xuyên kể cho tôi nghe về mọi vấn đề khi con khám phá ra một điều mới. Con chia sẻ về vấn đề Tại sao nước sôi ở nhiệt độ 100 độ? Tại sao con chuồn chuồn đậu lại cân bằng được? … một cách say sưa.

    Câu chuyện học GIỎI chỉ là câu chuyện của xếp hạng, so sánh số đông. Vậy nên, bố mẹ còn nói câu: “Con nhìn anh/chị con kia kìa? Con nhìn bạn hàng xóm kia kìa?”

    Sẽ có ngày Con cãi rằng: Bố mẹ nhìn bố mẹ hàng xóm kia kìa?

    DẠY CON BIẾT ĐƯỢC CUỘC SỐNG VÀ GIÁ TRỊ.

    Câu chuyện thứ hai:

    Tại sao trẻ con thích Doremon và Harry Porter? Vì nó kích thích trí tưởng tượng bay không giới hạn.

    Mẹ: Nếu có cánh cửa thần kỳ, con muốn bước một phát ra đâu?

    Con: con muốn đi ra biển.

    Mẹ: Con ra biển để làm gì?

    Con: Con muốn xem cá mập?

    Mẹ: Thế có bắt cá mập về nhà không?

    Con: Có ạ.

    Mẹ: Nếu bắt cá mập về nhà, thì biển làm gì còn cá mập?

    Con: Thì khi nào con chán, con sẽ thả về biển.

    Đó là con biết giá trị quy luật tự nhiên. Người lớn thì bắt về và giữ. Trẻ con bắt về chơi, rồi lại thả.

    BIẾT ĐỂ LỰA CUỘC SỐNG

    Câu chuyện thứ 3:

    Con: con định xin mẹ cái này, nhưng con chỉ sợ mẹ không đồng ý.

    Mẹ: Thì con cứ xin đi, và có thể là mẹ không đồng ý.

    Con: Sao mẹ không nói là, cứ nói đi và mẹ sẽ đồng ý.

    Mẹ: Thế thành ra không muốn đồng ý cũng phải đồng ý ah?

    Con: Thế nếu mẹ không đồng ý thì mẹ có vui không?

    Mẹ: Mẹ không đồng ý mà mẹ thấy việc đó là đúng thì mẹ sẽ vui?

    Con: Thế Đúng là như nào hả mẹ ?

    Mẹ: Thì con phải nói điều con muốn xin, mẹ xem nó Đúng chỗ nào, sai chỗ nào? đồng ý ở chỗ nào, không đồng ý chỗ nào.

    Con: Cuối cùng thì mẹ lại bẫy con.

    Mẹ: Thì mẹ thấy con bẫy mẹ trước, nên mẹ cũng phải bẫy lại con đó chứ.

    Con: Mẹ ah, Con muốn cái này…

    Mẹ: Điều đó thì oki, quá tuyệt vời, sao không nói luôn mà phải hỏi câu đầu tiên làm gì?

    Con: Mẹ ah, nhiều khi nói luôn cũng không phải hay đâu. Nhiều khi phải thăm dò một chút thì nói sẽ hay hơn.

    Tôi kích hoạt cho con bằng các câu hỏi. Với cách lý luận này giúp con Tăng trưởng bộ não kinh khủng. Và con ra ngoài sẽ biết thỏa thuận, biết lựa cuộc sống
     
    support thích bài này.
  16. tamthathg

    tamthathg Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/4/2009
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    bài viết hay quá, lưu về đọc dần
     
    Mẹ MinhAn thích bài này.
  17. tamthathg

    tamthathg Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/4/2009
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    cảm ơn chia sẻ của các mẹ nhé
     
    Mẹ MinhAn thích bài này.
  18. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    bài viết hay quá ạ. chia sẻ liền cho các mẹ thôi
     
    Mẹ MinhAn thích bài này.
  19. Thái Thị Thúy An

    Thái Thị Thúy An Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/8/2016
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    43
    Cám ơn chị đã chia sẻ
     
  20. Hải Yến 10

    Hải Yến 10 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/12/2016
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn các chị! Thật bổ ích
     

Chia sẻ trang này